Tình Yêu Đầy Tội Lỗi
Anh và cô là mối tình đầu từ khi còn học sinh, yêu nhau trong sáng và chân thành. Họ đã hẹn ước xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế cuộc sống đã chia rẽ họ. Gia đình anh nghèo, trong khi bố mẹ cô phản đối mối quan hệ này. Anh không muốn cô phải lựa chọn giữa cha mẹ và tình yêu, nên cuối cùng đã chủ động buông tay, mặc dù tình yêu giữa họ vẫn mạnh mẽ. Sau nhiều trắc trở, họ cuối cùng đã trở về bên nhau.
Cả hai đều đau khổ và tuyệt vọng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thời gian trôi qua, nỗi đau lắng lại, nhưng mối tình dang dở vẫn hằn sâu trong trái tim họ. Người đến sau chỉ là sự lựa chọn khi đến tuổi kết hôn. Họ vẫn ôm hình bóng nhau trong lòng khi lập gia đình với người khác. Cuộc sống hôn nhân dần cuốn họ đi, cho đến khi định mệnh đưa họ gặp lại sau 9 năm. Cô theo chồng vào thành phố phương Nam để quên anh, nhưng trong một lần công tác, anh tình cờ gặp lại cô. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cả hai đều nhận ra nhau, và những kỷ niệm xưa trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng họ.
Giữa hai người dường như không có khoảng cách, trái tim vẫn gắn bó như xưa, và họ nhận ra không thể mất nhau thêm lần nào nữa. Cả hai đã trưởng thành, không còn là sinh viên ngây thơ. Họ thề sẽ quay về bên nhau, bất chấp mọi trở ngại. Khi thông báo quyết định này, cả hai gia đình đều phản đối. Cô phải bỏ chồng, còn anh ly hôn vợ, nhưng tình yêu chân thành của họ vượt qua mọi áy náy. Họ đã một lần mất nhau và không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Tình yêu đích thực không có tội lỗi gì. Dứt bỏ hiện tại, dù khó khăn, nhưng sống với người không yêu mãi mãi thì còn tồi tệ hơn.
Ngày trước, anh và cô không thể tự quyết định hạnh phúc của mình, nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành và tự lập, họ đã vượt qua mọi chướng ngại, bao gồm cả sự áy náy với vợ chồng hiện tại và sự phản đối từ gia đình. Cuối cùng, với quyết tâm cao độ, họ đã được tự do đến với nhau. Niềm hạnh phúc của họ không thể diễn tả bằng lời, khi cùng nhau mua sắm cho tổ ấm mới. Tuy nhiên, điều đó sẽ mang lại nỗi đau cho những người đã yêu thương và chăm sóc cho họ suốt bao năm. Liệu những người vợ chồng ấy có đáng phải chịu đựng như vậy? Họ cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhưng việc quên đi nỗi đau và bắt đầu lại sẽ rất khó khăn, đặc biệt là với người vợ của anh.
Phụ nữ thường được coi là yếu đuối. Anh và cô yêu nhau sâu sắc, không chỉ là một cuộc tình thoáng qua. Tuy nhiên, điều này dẫn đến cái kết bi kịch cho những đứa trẻ, vốn đáng được sống trong tình yêu của cha mẹ. Vợ anh mang con trai đi, còn cô sống với anh cùng con gái. Thi thoảng, anh thăm vợ và chồng cô thăm con. Mặc dù họ hạnh phúc bên nhau, tình yêu của họ có thực sự là tình yêu khi phải đánh đổi hạnh phúc của hai gia đình và gây tổn thương cho trẻ em? Có lẽ đó là một tình yêu tội lỗi.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-toi-loi-20140119035451808.chn